TÔI ThẬT SỰ CẢM THẤY XẤU HỔ CHO CÁC ANH CHỊ

Thứ hai - 20/12/2021 22:04
unnamed (2)
unnamed (2)

Có lần GS sử học Trần Quốc Vượng nói về vấn đề dân tộc và vận mệnh đất nước trước hàng trăm sinh viên.

Sau một hồi thuyết giảng, không có ai lên tiếng hay phản biện hoặc đặt bất cứ một câu hỏi nào, một vấn đề gì.
❤️ Nên ông đã hỏi toàn bộ sinh viên trong giảng đường:
- Trong số các bạn ở đây, có ai quan tâm đến vận mệnh dân tộc không?
Sau một hồi chờ đợi, vẫn không có một ai trả lời, không một cánh tay nào giơ lên.
Sau đó, ông chuyển sang một chủ đề khác, ông nói đến chủ đề bói toán, ông tự khoe rằng có thể xem bói cho người khác rất chính xác, rồi hỏi:
- Ở giảng đường ai muốn xem bói nào?
Thế là có hàng trăm cánh tay giơ lên, hàng trăm câu nói nhao nhao:
- Thầy ơi, xem bói cho em đi... xem cho em đi...
Ông giáo sư không nói gì, im lặng một lúc... rồi cất tiếng:
- Lúc nãy tôi có hỏi các anh chị về vấn đề vận mệnh quốc gia dân tộc, và không một ai quan tâm, không một ai đá đọng đến. Vậy mà giờ đây nói về số phận của cá nhân các anh chị, thì ai nấy cũng đều nhao nhao muốn biết... Tôi thật sự cảm thấy vô cùng xấu hổ cho các anh chị, làm tầng lớp trí thức của một đất nước mà các anh chị không hề có tình yêu nước, không có sự tự tôn dân tộc, không cần biết đến số phận dân tộc mình... Như vậy, số phận cá nhân của các anh chị sẽ thế nào, anh chị hãy tự suy nghĩ đi, nó đã khá rõ ràng rồi đấy!
✍️

Nguồn tin:  Theo Hoàng Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập55
  • Hôm nay6,175
  • Tháng hiện tại157,112
  • Tổng lượt truy cập32,623,637
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây