Chơi Facebook, xém mất chồng !

Thứ tư - 27/05/2020 22:57

Chơi Facebook, xém mất chồng !

Mấy ngày nay, chị Hồng đi đâu làm gì cũng không rời điện thoại. Tháng vừa rồi là sinh nhật chị, anh Thanh, chồng chị tặng vợ chiếc điện thoại cảm ứng đời mới làm quà.

 Trước nay chị Hồng không thạo

 

công nghệ, giờ được chồng trang bị "dế" xịn nên

 

cũng mày mọ học cách sử dụng, còn lọ mọ vào thử

 

facebook, zalo.

 

Sẵn thông minh cùng sự hướng dẫn tận tình của cô

 

em chồng, chẳng mấy chốc chị đã dùng thành thạo

 

mạng xã hội. Đến lúc này, chị Hồng mới biết thế nào

 

là sức quyến rũ của facebook! Trước đó bạn bè nói

 

chị còn chẳng tin, bây giờ chị thành "nô lệ" của nó

 

luôn rồi!

 

Sáng sớm ngủ dậy, chị không đưa mắt tìm chồng

 

mà tay quờ ngay chiếc điện thoại để đầu giường,

 

mở facebook dạo một vòng. Thời gian rảnh, chị

 

cũng lướt mạng xem tin tức từ các trang trên "phây".

 

Quần áo, thực phẩm, đồ dùng,... chị đặt qua

 

facebook hết, ôi chao là tiện. Chưa hết, chị cũng liên

 

tục cập nhật ảnh đại diện, ảnh gia đình trên trang cá

 

nhân của mình. Cảm giác chia sẻ một hình ảnh đẹp,

 

một câu nói vu vơ, một dòng trạng thái "deep" rồi

 

nhận về cả rổ "lai", "còm-men" khen ngợi nó mới

 

thích thú làm sao.

 

Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì to tát nếu một ngày

 

chị không biết đến một thứ "thần thánh" trên

 

facebook gọi là "hội nhóm chị em". Đó là một nhóm

 

kín do phụ nữ thành lập, phụ nữ tham gia, phụ nữ

 

điều hành. Các thành viên có tâm sự thì chia sẻ, ai

 

có kinh nghiệm thì cho lời khuyên, ai có chồng tốt thì

 

khoe, ai có mẹ chồng ghê gớm thì cứ lên mà than

 

thở rồi an ủi, xoa dịu nhau.

 

Chị Hồng vốn ít bạn bè lại không có thời gian gặp

 

gỡ ai nhiều, nên vào được nhóm đó chị vui mừng

 

như vớ được vàng. Chị hăng hái bình luận dưới các

 

bài viết chia sẻ chuyện gia đình của các chị em "ảo".

 

Nỗi lòng và cuộc sống của người vợ, người mẹ,

 

người con dâu ở đâu cũng có cái nhau nên chị xúc

 

động, đồng cảm với họ vô cùng. Quả thật chị em

 

bạn dì trên facebook dù chưa gặp nhau ngoài đời

 

nhưng tâm tư tương thông chẳng khác nào tri kỷ!

 

Cô em chồng tuổi teen thấy chị dâu sống chết không

 

rời facebook và nhóm kín đó thì cười híp cả mắt.

 

"Em đã bảo rồi mà, facebook vui lắm! Nhưng chị cẩn

 

thận với hội đó nhé, không phải ai trên đấy cũng tốt

 

đẹp cả đâu!", em chồng nhắc. Lúc ấy chị Hồng chỉ

 

ậm ừ chứ không để vào tai vì còn mải buôn chuyện.

 

Một ngày mưa rảnh rỗi, buồn tay, chị Hồng đăng lên

 

hội chị em thân thiết vài dòng về anh Thanh chồng

 

chị kèm ảnh chụp hai vợ chồng. Trước nay chị chỉ

 

toàn đi "comment" ảnh người khác, đây là lần đầu

 

chủ động kể chuyện nhà mình. Chị Hồng không ngờ

 

những dòng tâm sự của mình được hưởng ứng tích

 

cực đến thế. Ai cũng khen chị tốt số khi lấy được

 

anh chồng hiền lành, tâm lý, chiều vợ lại chăm chỉ

 

làm ăn, biết đầu tư nên vợ chồng không cần quá tiết

 

kiệm cũng có của ăn của để. Một số người còn khen

 

anh ngoại hình đẹp, dù không "nét căng" nhưng vóc

 

dáng cao ráo, khuôn mặt nam tính. Đêm hôm ấy, chị

 

đi ngủ trong tâm trạng lâng lâng sung sướng.

 

Sáng hôm sau thức dậy, chị Hồng bất ngờ khi thấy

 

chồng đã tỉnh từ lúc nào. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi

 

của anh, chị gặng hỏi thì nhận được câu trả lời:

 

"Chẳng biết có chuyện gì mà từ đêm qua đến giờ

 

điện thoại anh cứ chốc chốc lại báo có tin nhắn gửi

 

từ facebook. Người gửi toàn nữ mà anh không quen

 

ai. Công ty đang chạy dự án nên nào dám tắt

 

chuông, sợ sếp gọi đột ngột lại không kịp phản ứng,

 

thế là nguyên một đêm dài mất ngủ...".

Chị Hồng nghe xong thì ngờ ngợ. Chị mượn anh

 

Thanh điện thoại, trốn ra một góc "điều tra". Mở

 

facebook anh ra thì chị suýt té ngửa. Không chỉ 1

 

hàng dài tin nhắn đang đợi đọc, anh còn nhận được

 

1 loạt lời mời kết bạn từ người lạ. Trẻ có, già có,

 

nhưng chủ yếu đều là... nữ!

 

Chị Hồng nóng mặt, bấm vào xem thử tin nhắn từ

 

một cô gái để hình đại diện mát mẻ gửi cho chồng

 

mình. Hỡi ôi, quen biết gì nhau mà cô ta nhắn nhủ

 

đến anh Thanh những câu mùi mẫn, tình cảm, ngọt

 

ngào quá thể như thế! Chưa hết, cô ta còn thản

 

nhiên chê vợ anh, là chị, bằng những lời lẽ không

 

thể dung thứ. Mở các tin nhắn khác, chị Hồng cũng

 

gặp những nội dung tương tự. Chị tự hỏi sao đột

 

nhiên facebook anh lại có "bão" lớn như vậy. Sao cô

 

nào kết bạn cũng biết anh giỏi giang, tâm lý? Sao

 

không quen nhau mà cô nào cũng biết chị là vợ

 

anh?

Xâu chuỗi mọi thứ lại, chị Hồng điếng người khi nhớ

 

ra màn "khoe chồng" của mình trên hội nhóm chị em

 

tối qua. Chạy đi hỏi em chồng, cô em cũng khẳng

 

định 99,9% là các chị em "ảo" thấy chị có chồng

 

ngoan - tốt - giỏi, đã lần ra facebook anh từ

 

facebook chị, tìm cách kết bạn làm quen. "Từng có

 

nhiều chị mất chồng kiểu này rồi, em là em biết rõ

 

nhưng quên chưa phổ biến cho chị", cô em chồng

 

phán xanh rờn còn chị Hồng toát hết mồ hôi.

 

Chị vội trả điện thoại chồng, cầm điện thoại mình,

 

đăng nhập facebook rồi lẳng lặng thoát khỏi hội chị

 

em bạn dì cả trăm nghìn thành viên kia. Người ta

 

hay bảo: "Tốt khoe xấu che", nhưng giờ biết đến thứ

 

"văn minh" facebook và hội nhóm phi lợi nhuận này

 

thì chị Hồng nghĩ ngược lại. Có chồng tốt mà cứ bô

 

bô khoe ra rồi mất chồng lúc nào chẳng biết, nhất là

 

khoe trên facebook - nơi thành phần nào cũng có,

 

chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cũng may chị phát

 

hiện sớm, chứ để thêm một thời gian nữa thì chẳng

 

biết hậu quả sẽ thế nào...

 Chơi Facebook, xém mất chồng !

 

Mấy ngày nay, chị Hồng đi đâu làm gì cũng không

 

rời điện thoại. Tháng vừa rồi là sinh nhật chị, anh

 

Thanh, chồng chị tặng vợ chiếc điện thoại cảm ứng

 

đời mới làm quà. Trước nay chị Hồng không thạo

 

công nghệ, giờ được chồng trang bị "dế" xịn nên

 

cũng mày mọ học cách sử dụng, còn lọ mọ vào thử

 

facebook, zalo.

 

Sẵn thông minh cùng sự hướng dẫn tận tình của cô

 

em chồng, chẳng mấy chốc chị đã dùng thành thạo

 

mạng xã hội. Đến lúc này, chị Hồng mới biết thế nào

 

là sức quyến rũ của facebook! Trước đó bạn bè nói

 

chị còn chẳng tin, bây giờ chị thành "nô lệ" của nó

 

luôn rồi!

 

Sáng sớm ngủ dậy, chị không đưa mắt tìm chồng

 

mà tay quờ ngay chiếc điện thoại để đầu giường,

 

mở facebook dạo một vòng. Thời gian rảnh, chị

 

cũng lướt mạng xem tin tức từ các trang trên "phây".

 

Quần áo, thực phẩm, đồ dùng,... chị đặt qua

 

facebook hết, ôi chao là tiện. Chưa hết, chị cũng liên

 

tục cập nhật ảnh đại diện, ảnh gia đình trên trang cá

 

nhân của mình. Cảm giác chia sẻ một hình ảnh đẹp,

 

một câu nói vu vơ, một dòng trạng thái "deep" rồi

 

nhận về cả rổ "lai", "còm-men" khen ngợi nó mới

 

thích thú làm sao.

 

Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì to tát nếu một ngày

 

chị không biết đến một thứ "thần thánh" trên

 

facebook gọi là "hội nhóm chị em". Đó là một nhóm

 

kín do phụ nữ thành lập, phụ nữ tham gia, phụ nữ

 

điều hành. Các thành viên có tâm sự thì chia sẻ, ai

 

có kinh nghiệm thì cho lời khuyên, ai có chồng tốt thì

 

khoe, ai có mẹ chồng ghê gớm thì cứ lên mà than

 

thở rồi an ủi, xoa dịu nhau.

 

Chị Hồng vốn ít bạn bè lại không có thời gian gặp

 

gỡ ai nhiều, nên vào được nhóm đó chị vui mừng

 

như vớ được vàng. Chị hăng hái bình luận dưới các

 

bài viết chia sẻ chuyện gia đình của các chị em "ảo".

 

Nỗi lòng và cuộc sống của người vợ, người mẹ,

 

người con dâu ở đâu cũng có cái nhau nên chị xúc

 

động, đồng cảm với họ vô cùng. Quả thật chị em

 

bạn dì trên facebook dù chưa gặp nhau ngoài đời

 

nhưng tâm tư tương thông chẳng khác nào tri kỷ!

 

Cô em chồng tuổi teen thấy chị dâu sống chết không

 

rời facebook và nhóm kín đó thì cười híp cả mắt.

 

"Em đã bảo rồi mà, facebook vui lắm! Nhưng chị cẩn

 

thận với hội đó nhé, không phải ai trên đấy cũng tốt

 

đẹp cả đâu!", em chồng nhắc. Lúc ấy chị Hồng chỉ

 

ậm ừ chứ không để vào tai vì còn mải buôn chuyện.

 

Một ngày mưa rảnh rỗi, buồn tay, chị Hồng đăng lên

 

hội chị em thân thiết vài dòng về anh Thanh chồng

 

chị kèm ảnh chụp hai vợ chồng. Trước nay chị chỉ

 

toàn đi "comment" ảnh người khác, đây là lần đầu

 

chủ động kể chuyện nhà mình. Chị Hồng không ngờ

 

những dòng tâm sự của mình được hưởng ứng tích

 

cực đến thế. Ai cũng khen chị tốt số khi lấy được

 

anh chồng hiền lành, tâm lý, chiều vợ lại chăm chỉ

 

làm ăn, biết đầu tư nên vợ chồng không cần quá tiết

 

kiệm cũng có của ăn của để. Một số người còn khen

 

anh ngoại hình đẹp, dù không "nét căng" nhưng vóc

 

dáng cao ráo, khuôn mặt nam tính. Đêm hôm ấy, chị

 

đi ngủ trong tâm trạng lâng lâng sung sướng.

 

Sáng hôm sau thức dậy, chị Hồng bất ngờ khi thấy

 

chồng đã tỉnh từ lúc nào. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi

 

của anh, chị gặng hỏi thì nhận được câu trả lời:

 

"Chẳng biết có chuyện gì mà từ đêm qua đến giờ

 

điện thoại anh cứ chốc chốc lại báo có tin nhắn gửi

 

từ facebook. Người gửi toàn nữ mà anh không quen

 

ai. Công ty đang chạy dự án nên nào dám tắt

 

chuông, sợ sếp gọi đột ngột lại không kịp phản ứng,

 

thế là nguyên một đêm dài mất ngủ...".

Chị Hồng nghe xong thì ngờ ngợ. Chị mượn anh

 

Thanh điện thoại, trốn ra một góc "điều tra". Mở

 

facebook anh ra thì chị suýt té ngửa. Không chỉ 1

 

hàng dài tin nhắn đang đợi đọc, anh còn nhận được

 

1 loạt lời mời kết bạn từ người lạ. Trẻ có, già có,

 

nhưng chủ yếu đều là... nữ!

 

Chị Hồng nóng mặt, bấm vào xem thử tin nhắn từ

 

một cô gái để hình đại diện mát mẻ gửi cho chồng

 

mình. Hỡi ôi, quen biết gì nhau mà cô ta nhắn nhủ

 

đến anh Thanh những câu mùi mẫn, tình cảm, ngọt

 

ngào quá thể như thế! Chưa hết, cô ta còn thản

 

nhiên chê vợ anh, là chị, bằng những lời lẽ không

 

thể dung thứ. Mở các tin nhắn khác, chị Hồng cũng

 

gặp những nội dung tương tự. Chị tự hỏi sao đột

 

nhiên facebook anh lại có "bão" lớn như vậy. Sao cô

 

nào kết bạn cũng biết anh giỏi giang, tâm lý? Sao

 

không quen nhau mà cô nào cũng biết chị là vợ

 

anh?

Xâu chuỗi mọi thứ lại, chị Hồng điếng người khi nhớ

 

ra màn "khoe chồng" của mình trên hội nhóm chị em

 

tối qua. Chạy đi hỏi em chồng, cô em cũng khẳng

 

định 99,9% là các chị em "ảo" thấy chị có chồng

 

ngoan - tốt - giỏi, đã lần ra facebook anh từ

 

facebook chị, tìm cách kết bạn làm quen. "Từng có

 

nhiều chị mất chồng kiểu này rồi, em là em biết rõ

 

nhưng quên chưa phổ biến cho chị", cô em chồng

 

phán xanh rờn còn chị Hồng toát hết mồ hôi.

 

Chị vội trả điện thoại chồng, cầm điện thoại mình,

 

đăng nhập facebook rồi lẳng lặng thoát khỏi hội chị

 

em bạn dì cả trăm nghìn thành viên kia. Người ta

 

hay bảo: "Tốt khoe xấu che", nhưng giờ biết đến thứ

 

"văn minh" facebook và hội nhóm phi lợi nhuận này

 

thì chị Hồng nghĩ ngược lại. Có chồng tốt mà cứ bô

 

bô khoe ra rồi mất chồng lúc nào chẳng biết, nhất là

 

khoe trên facebook - nơi thành phần nào cũng có,

 

chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cũng may chị phát

 

hiện sớm, chứ để thêm một thời gian nữa thì chẳng

 

biết hậu quả sẽ thế nào...

 

Tác giả bài viết: Van Thanh Nguyen

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập127
  • Hôm nay16,595
  • Tháng hiện tại201,947
  • Tổng lượt truy cập32,668,472
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây