HAI TRÁI TIM KHIÊM NHƯỜNG NHẤT

Chủ nhật - 01/06/2025 06:55
HAI TRÁI TIM KHIÊM NHƯỜNG NHẤT

Anh chị Legio Mariæ thân mến,

Trên đời này không có tình yêu nào khăng khít cho bằng tình mẫu tử: “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình…” Nếu tình mẹ con ở trần gian còn đằm thắm như thế, thì tình mẫu tử của Mẹ Maria đối với Chúa Giêsu biết nói sao cho xiết! Thánh Anphongsô viết rằng: “Tất cả những tình yêu của các bà mẹ thế gian cộng lại, cũng không cân nặng bằng một tình yêu của một mình Mẹ Maria đối với Người Con Giêsu”. Chúng ta là con cái nhân loại và là quân binh của Mẹ Maria - Nữ Vương Legio, tình yêu Mẹ dành cho Giêsu thế nào thì cũng dành cho chúng ta như vậy.

Sự khiêm nhường của Chúa Giêsu

Suy niệm về nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan, gần Biển Chết – nơi thấp nhất trên Trái Đất – mời gọi mỗi người Legio Mariæ chúng ta chiêm ngưỡng sự khiêm nhường tuyệt đối của Ngài. Khi Gioan Tẩy Giả phản đối: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” (Mt 3,14), Chúa Giêsu khăng khăng chịu phép rửa để hòa mình vào cộng đoàn tội nhân sám hối. Ngài đã chọn “nơi thấp nhất” [1], từ việc sinh ra trong máng cỏ đến cái chết trên Thập giá, như Thánh Phaolô viết: “Đức Kitô đã hạ mình, vâng lời cho đến chết, và chết trên Thập giá” (Pl 2,8).

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta: “Hãy học với Thầy, vì Thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29). Hành động khiêm nhường nhất của Ngài là Nhập Thể, kết hợp với nhân loại tội lỗi, ích kỷ, và kiêu ngạo. Ngài sinh ra trong chuồng thú, bị vua Hêrôđê truy sát, sống ở Nazareth hẻo lánh, và chịu khước từ trên Thập giá. Ngài dạy chúng ta: “Hãy chọn chỗ thấp nhất” (Lc 14,10). Trong khi con người thường tìm kiếm danh vọng, chức tước, bằng cấp, hay tài sản để khẳng định mình, Chúa Giêsu chịu bất công, nhạo báng, và bị coi là kẻ mạo danh, nhưng vẫn chọn con đường khiêm nhường. Làm sao chúng ta có thể theo Ngài nếu không noi gương sự hạ mình ấy?

Sự khiêm nhường của Đức Maria

Đức Maria, thiếu nữ khiêm nhường ở Nazareth, là gương mẫu hoàn hảo của sự hạ mình. Trong khi nhiều người tìm kiếm vẻ ngoài hào nhoáng, địa vị, hay sự công nhận, Mẹ sống đơn sơ trong ngôi nhà của người thợ mộc. Như trong câu chuyện cổ tích, cô gái nghèo trong túp lều được chàng hoàng tử yêu thương, Đức Maria được Thiên Chúa chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, dù xuất thân thấp hèn và bị Nathanaen coi thường: “Từ Nazareth thì có gì hay?” (Ga 1,46). Mẹ sinh Con trong máng cỏ, đồng hành với Con trai bị coi là kẻ gây rối, và chấp nhận mọi đau khổ với lòng phó thác.

Sự khiêm nhường của Mẹ là lời “Xin vâng” trước ý Chúa, trở thành nơi ngự của Thiên Chúa. Mẹ đồng hóa với những người nghèo khó, hèn mọn, và bị khinh miệt, sống trọn vẹn linh đạo phó thác yêu thương [2]. Hãy suy niệm về những linh hồn khiêm nhường, như người ngồi xe lăn, không nói được rõ, hay cần chăm sóc suốt cả cuộc đời. Lời “Xin vâng” của họ, dù thầm lặng, có thể gần gũi với lời của Đức Maria, mang lại vinh quang cho Thiên Chúa hơn nhiều người khỏe mạnh.

Ứng dụng cho đời sống Kitô hữu

Trong Tháng kính Hai Thánh Tâm [3] của Chúa Giêsu và Đức Maria, mỗi người Legio Mariæ chúng ta được mời gọi noi gương sự khiêm nhường của Hai Đấng. Hãy đồng hóa với người nghèo, hiền lành, và bị khinh miệt, như Chúa Kitô đã sống các Mối Phúc. Nếu được ban sức khỏe, trí tuệ, hay tài năng, hãy tạ ơn Chúa và sử dụng chúng để phục vụ, nhưng phải luôn nhớ: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Thói kiêu ngạo là nguy cơ thiêng liêng lớn nhất, khiến chúng ta nghĩ mình vượt trên tội lỗi. Hãy khiêm nhường xét mình, nhận ra chúng ta chỉ là cát bụi và cần đến lòng thương xót của Chúa.

Lạy Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con là những kẻ có tội, bây giờ và trong giờ lâm tử. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ và Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin ban ơn để mỗi người Legio Mariæ chúng con sống khiêm nhường, yêu thương, và phó thác, để mang vinh quang cho Thiên Chúa. Amen.

Lm. Fr. Paul Churchill - Linh giám Hội đồng Concilium

 

Nguồn tin: Học viện Đaminh chuyển ngữ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập59
  • Hôm nay14,213
  • Tháng hiện tại38,452
  • Tổng lượt truy cập38,694,851
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây