Đức Mẹ Maria – Yếu tố thiết yếu của Giáo hội
Khi đọc các bài viết của ngài Frank Duff, tôi nhận thấy một chủ đề xuyên suốt: Đức Mẹ Maria là yếu tố thiết yếu của Giáo Hội. Tôi xin diễn giải lời ngài: “Không có Đức Mẹ, không có Giáo Hội.” Từ đó, chúng ta có thể nói: Ubi Maria, ibi Ecclesia – “Nơi nào có Đức Maria, nơi đó có Giáo Hội” [2]. Đức Mẹ là dấu chỉ của Giáo Hội chân thật.
Đức Mẹ trong Tin Mừng
Trong Tin Mừng, vai trò của Đức Mẹ được thể hiện rõ ràng. Tại tiệc cưới Cana, Mẹ đã trao phó Chúa Giêsu cho sứ vụ công khai, đánh dấu sự kết hợp của Ngài với Giáo Hội (x. Ga 2,1–11) [3]. Thánh Gioan ghi lại rằng sau đó, Chúa Giêsu xuống Capharnaum cùng Mẹ Ngài, các anh em và các môn đệ (x. Ga 2,12). Đây là hình ảnh Giáo Hội sơ khai, với Đức Mẹ được nhắc đến trước các môn đệ, biểu thị vai trò đặc biệt của Mẹ. Phép lạ tại Cana, với rượu tượng trưng cho Chúa Thánh Thần, cho thấy sự hiện diện của Đức Mẹ trong Giáo Hội phôi thai.
Sự đồng hành của Đức Mẹ tiếp tục trong suốt sứ vụ của Chúa Giêsu, thể hiện qua sự quan tâm của Mẹ khi Ngài làm việc quá sức.
Lời Xin Vâng – Đại diện cho nhân loại
Lời Xin Vâng của Đức Maria tại sự kiện Truyền Tin (x. Lc 1,38) không chỉ là sự đáp trả cá nhân, mà còn thay cho toàn thể nhân loại và tạo thành, như Thánh Bênađô nhấn mạnh [4]. Dưới chân Thập giá, Đức Mẹ đứng đó không chỉ vì chính mình, mà còn đại diện cho tất cả chúng ta, cầu bầu cho nhân loại tội lỗi, kể cả khi Phêrô hèn nhát hay Tôma chạy trốn (x. Ga 19,25–27). Khi chúng ta quay lưng với Thiên Chúa, Mẹ vẫn đứng trước tôn nhan Ngài, cầu nguyện cho chúng ta.
Sự hiện diện liên tục của Đức Mẹ
Trước ngày lễ Ngũ Tuần, Đức Mẹ hiện diện giữa các môn đệ, giúp họ vượt qua nỗi sợ hãi và chuẩn bị đón nhận Chúa Thánh Thần (x. Cv 1,14). Là Hiền thê của Chúa Thánh Thần, Mẹ đã lôi kéo Ngài đến với các môn đệ. Sau đó, dù dường như lùi vào hậu trường, Đức Mẹ vẫn hiện diện, như Thánh Phaolô gợi ý trong thư gửi tín hữu Rôma (x. Rm 16,6) và Galát (Gl 4,4) [5]. Thánh Luca, trong Tin Mừng của mình, cũng dựa vào những tư liệu mà chỉ Đức Mẹ có thể cung cấp.
Các cuộc hiện ra của Đức Mẹ
Qua lịch sử, Đức Mẹ hiện ra tại Guadalupe, Rue de Bac, Lộ Đức, Knock, và Fatima, cho thấy Mẹ luôn đồng hành với Giáo Hội. Thánh Louis Marie de Montfort, trong Bí mật của Chuỗi Mân Côi, nhấn mạnh sự hiện diện liên tục của Mẹ. Các tín hữu dễ dàng nhớ những lời Mẹ ban tại Lộ Đức hay Guadalupe hơn là trích dẫn Công đồng Vatican II, cho thấy Mẹ luôn gần gũi với dân Chúa.
Đức Mẹ và Thượng Hội đồng
Ngài Frank Duff khẳng định: “Đức Mẹ là nền tảng của Giáo Hội. Bất kỳ sự giảm thiểu vai trò của Mẹ đều đi ngược lại chương 8 của Lumen Gentium” (Đừng sợ đón nhận Đức Mẹ). Ngài nhấn mạnh: “Bạn không thể loại bỏ Đức Mẹ mà vẫn giữ Giáo Hội nguyên vẹn. Vị trí của Mẹ là hàng đầu” (Hãy có tâm tình của Đức Mẹ). Để Thượng Hội đồng thành công, Đức Mẹ phải là trung tâm, như Mẹ đã hiện diện trong Giáo Hội sơ khai tại Cana và Galilê. Tôi kêu gọi anh chị trong Đạo binh Đức Mẹ hãy lên tiếng cho Mẹ trong mọi cuộc họp Thượng Hội đồng, để Đạo binh trở thành tiếng nói của Mẹ.
Cầu nguyện cùng Đức Mẹ
Tôi xin kết thúc bằng lời nhắc đến Đức Giáo hoàng Lêô XIV, người mang lòng sùng kính đặc biệt với Đức Mẹ, từ bài diễn văn khai mạc kêu gọi đọc kinh Kính Mừng, chuyến viếng thăm ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, đến huy hiệu Giáo hoàng của ngài "In Illo uno unum - Trong Đấng Duy Nhất, chúng ta là một”. Ngài là một với chúng ta. Nền xanh và hoa huệ trắng là những biểu tượng truyền thống của Đức Maria, nhấn mạnh sự tinh khiết và vai trò trung gian của Mẹ trong kế hoạch cứu độ. Hình ảnh này gợi nhớ đến lòng sùng kính Đức Mẹ Maria của Đức Lêô XIV, như đã thể hiện trong việc ngài viếng Đền thờ Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở Genazzano ngay sau khi được bầu chọn (10/5/2025).
Chúng ta hãy không ngừng cầu nguyện cho ngài. Xin cùng dâng lời cầu nguyện với Đức Mẹ: Kính Mừng Maria…
Fr. Paul Churchill, Linh giám Concilium – legionofmary.ie
-------------------------------------------------
[1]: Ubi Petrus, ibi Ecclesia: Câu nói của Thánh Ambrôsiô, nhấn mạnh vai trò của Đức Giáo hoàng trong sự hiệp thông của Giáo hội (Lumen Gentium, số 22).
[2]: Ubi Maria, ibi Ecclesia: Diễn giải của Tôi Tớ Chúa Frank Duff, khẳng định vai trò thiết yếu của Đức Mẹ trong Giáo hội.
[3]: Các trích dẫn Kinh Thánh (Ga 2,1–11, Ga 2,12, Lc 1,38, Cv 1,14, Rm 16,6, Gl 4,4, Ga 19,25–27)
[4]: Lời Xin Vâng: Hành động của Đức Mẹ tại Truyền Tin (x. Lc 1,38), đại diện cho sự chấp thuận của nhân loại trước kế hoạch cứu độ (Lumen Gentium, số 56).
[5]: Rm 16,6 và Gl 4,4: Gợi ý sự hiện diện gián tiếp của Đức Mẹ trong các thư Phaolô, nhấn mạnh vai trò của Mẹ trong lịch sử cứu độ.
Nguồn tin: Học viện Đaminh chuyển ngữ.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn