Nếu bạn để ý một chút thì sẽ thấy những lời chúc "Merry Christmas" ngày hôm nay hầu như đã bị biến mất trên các biển quảng cáo, trên internet và trên môi miệng của các xướng ngôn viên của các đài truyền thanh và truyền hình, các nhân viên tại các cửa hàng, các siêu thị, kể cả ở trên các chuyến bay, tại các nhà hàng, các quán cà phê. Họ không được phép chúc khách hàng "Merry Christmas" nhưng thay vào đó là câu "Happy Holidays".
Tại sao người ta lại loại bỏ lời chúc "Merry Christmas" – một lời chúc hay nhất, gọn gàng nhất và có ý nghĩa nhất trong suốt cả mấy trăm năm nay tại Hoa Kỳ và cả hơn 2.000 năm trên thế giới này?
Nguyên nhân của sự thay đổi
Vậy bạn có biết tại sao không? Tôi nghĩ là vì người ta sợ: giám đốc, CEO, managers của các cơ sở thương mại, của những cửa hàng bán lẻ, của các siêu thị, của các cơ sở truyền thông. Họ sợ mất lòng những khách hàng vô thần, những khách hàng người Hồi giáo, Do Thái giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo. Cho nên họ đã cấm nhân viên không được nói "Merry Christmas" và cả những tràng quảng cáo của họ cũng không có chữ "Christmas" ở trên đó.
Những chính trị gia, kể cả những chính trị gia là Kitô hữu, là người Công giáo và cả Tin Lành, họ sợ bị mất phiếu, sợ mất lòng các cử tri, sợ mất đi sự hậu thuẫn về tài chính của những chủ nhân của các doanh nghiệp, của các cơ sở thương mại, của những người không phải là Kitô hữu, của những người vô thần, những người chống báng Kitô giáo.
Cho nên họ đã ra lệnh cấm các thầy cô, các em học sinh không được dùng "Merry Christmas" để chúc mừng nhau, cũng không được hát Christmas Carol, không được trưng bày cây thông trong khu vực trường học. Thậm chí cấm học sinh mang vào lớp loại kẹo có tên là "Candy Canes" bởi vì kẹo này có màu đỏ và trắng là màu mà người ta dùng trong mùa Giáng Sinh, và nhất là vì kẹo này có hình chữ J là mẫu tự đầu của chữ "Jesus".
Hậu quả tâm linh
Bạn thân mến, cấm đoán nhân viên nói "Merry Christmas", không cho phép học sinh hát Christmas Carol và không cho phép trưng bày những biểu tượng của Christmas là một trong những hình thức loại bỏ Chúa Giêsu Kitô ra khỏi thế giới này. Đây là một hành động hết sức dại dột, bởi vì khi thiếu vắng Thiên Chúa thì người ta sẽ mất đi sự khôn ngoan. Họ sẽ không còn có khả năng để phân biệt phải và trái, không còn biết tôn trọng lẫn nhau, không còn biết tôn trọng sự sống và nhất là họ sẽ mất đi sự bình an trong tâm hồn.
Lời kêu gọi hành động
Đứng trước những sự chống báng và trước thế lực của những sự ác đang tấn công và đàn áp Kitô giáo như vậy, bạn và tôi phải hết sức cẩn thận, đừng tiếp tay cho chúng, nhưng phải cố gắng và nỗ lực bảo vệ đức tin và làm chứng cho Chúa bằng những cách sau đây:
Thứ nhất: Ở bất cứ nơi nào, dù là ở chợ, ở siêu thị hay ở nhà hàng, ở trên máy bay hay ở dưới đất, khi nghe bất cứ ai nói với bạn rằng "Happy Holidays" thì xin bạn hãy chúc lại "Merry Christmas" với một nụ cười thật tươi trên môi. Và nếu được, xin bạn hãy nhẹ nhàng nói cho họ biết: "Jesus is the reason for this season. Therefore, I wish you a Merry Christmas."
Thứ hai: Khi mua thiệp Giáng Sinh, khi mua tem ở bưu điện, xin đừng mua những tấm thiệp in những hình vớ vẩn như bông tuyết, xe kéo, "Happy Holidays". Nhưng xin bạn hãy hỏi nhân viên bưu điện, hỏi người bán hàng, bán cho bạn những tấm thiệp và những con tem có in hình Chúa Hài Đồng, Thánh Gia.
Thứ ba: Khi viết thiệp Giáng Sinh, gửi text message hoặc gửi email cho bạn bè và cho những người thân, xin bạn hãy viết cho rõ ràng chữ "Merry Christmas". Xin đừng viết là "Merry Xmas".
Tôi tin chắc nếu tất cả mọi Kitô hữu đồng lòng làm những việc nhỏ nhoi này thì những biểu tượng truyền thống cổ kính và tốt đẹp của mùa Giáng Sinh sẽ không bị tàn phai, và nhất là lời chúc "Merry Christmas" sẽ được người ta tiếp tục trao cho nhau và được tiếp nối cho các thế hệ mai sau mãi không ngừng. Bạn có tin như vậy không?
Cầu chúc bạn và gia quyến một mùa Giáng Sinh bình an, hoan lạc và tràn đầy ơn của Chúa Hài Đồng Giêsu.
Nguồn tin: Lm. Đaminh Phạm Tĩnh, SDD
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Một phụ nữ nghèo ở Nghệ An thầm lặng chôn cất nhiều hài nhi xấu số
Lẽ Đời .
Công và quạ, con nào đẹp hơn?
Thành phố Mỹ có thể bị siêu động đất “hạt nhân” tách đôi.
Mười nguyên tắc thọ thêm nhiều tuổi.
Làm sao để hạnh phúc?
Little Saigon: 16 thủ khoa và á khoa Học Khu Garden Grove 2017 là gốc Việt
10 lý do chịu đau khổ
Người London dốc lòng cứu trợ cư dân trong vụ cháy chung cư
Trump và hiệp ước Paris về môi trường.