Carlo là minh chứng sống động rằng sự thánh thiện không chỉ dành cho các tu sĩ hay các vị ẩn tu, mà hoàn toàn khả thi trong đời sống của mọi người trẻ, giữa thế giới hiện đại đầy thử thách và cơ hội.
1. Vị thánh Millennial đầu tiên – Tông đồ của Internet
Thánh Carlo Acutis là vị thánh đầu tiên thuộc thế hệ Millennial, được gọi thân thương là “tông đồ của Internet”. Với tài năng công nghệ và lòng đạo đức sâu sắc, ngài đã tạo ra một trang web ghi lại các Phép lạ Thánh Thể được Giáo hội ghi nhận trên toàn thế giới — một dự án mang tầm truyền giáo kỳ diệu mà ngài khởi sự khi chỉ mới 11 tuổi.
2. Lòng sùng kính sâu sắc với Bí tích Thánh Thể
Carlo yêu mến Thánh Thể bằng cả trái tim. Ngài từng ước mơ hành hương đến những nơi xảy ra các phép lạ Thánh Thể, nhưng căn bệnh bạch cầu đã không cho phép. Tuy nhiên, ngọn lửa tình yêu Thánh Thể ấy đã thôi thúc ngài rao giảng đức tin qua mọi phương tiện hiện đại, biến niềm tin thành hành động cụ thể.
3. Một game thủ biết biến đam mê thành sứ mạng
Giống như nhiều thiếu niên cùng thời, Carlo thích trò chơi Pokémon và các trò điện tử. Nhưng điều khác biệt là: ngài biết dùng khả năng ấy để phục vụ Chúa. Ngài bắt đầu dự án sưu tầm các phép lạ Thánh Thể khi mới 11 tuổi, lấy cảm hứng từ Chân phước Giacomo Alberione, người tiên phong trong việc sử dụng truyền thông để loan báo Tin Mừng.
4. Trái tim nhân ái – Người bạn của những ai bị bỏ rơi
Carlo luôn mở rộng trái tim với mọi người, đặc biệt là những bạn bị bắt nạt, cô lập hay đến từ gia đình tan vỡ. Ngài thường mời họ đến nhà mình, lắng nghe và chia sẻ. Bà Francesca Consolini, cáo thỉnh viên phong thánh, nhận xét:
“Đức tin của cậu thật trong sáng và mạnh mẽ. Cậu nhạy cảm với nỗi đau của người khác, luôn quan tâm và yêu thương chân thành.”
5. Quyển sách ghi lại những phép lạ Thánh Thể
Những tài liệu Carlo thu thập trên website đã được biên soạn thành một quyển sách chứa gần 100 câu chuyện về các phép lạ Thánh Thể ở 17 quốc gia, tất cả đều được Giáo hội xác minh. Qua đó, Carlo vẫn tiếp tục loan báo đức tin cho thế giới, ngay cả sau khi đã về với Chúa.
6. Cái chết thánh thiện ở tuổi 15
Carlo qua đời vì bệnh bạch cầu cấp tính khi mới 15 tuổi. Trong những ngày cuối đời, ngài bình an nói:
“Con xin dâng tất cả những đau khổ của con cho Chúa, cho Đức Giáo hoàng và cho Giáo hội.”
Khi được hỏi có đau nhiều không, ngài đáp:
“Còn có nhiều người đau khổ hơn con.”
Carlo ra đi trong an bình, để lại một chứng tá rực rỡ về đức tin, lòng bác ái và niềm vui sống cho Thiên Chúa.
Thánh thiện giữa đời thường
Thánh Carlo từng nói:
“Mỗi người sinh ra đều là bản gốc, đừng chết như bản sao.”
Giữa một thế giới đầy ồn ào và công nghệ, Carlo nhắc nhở chúng ta rằng con đường nên thánh bắt đầu từ những việc nhỏ bé, từ niềm tin chân thành và lòng yêu mến Thánh Thể mỗi ngày.
Nguyện xin Thánh Carlo Acutis cầu bầu cho chúng ta, để giữa thời đại kỹ thuật số, chúng ta cũng biết dùng mọi phương tiện để nên thánh và làm sáng danh Chúa.
Nguồn tin: Con sóng nhỏ
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn