ĐỨC KITÔ VUA: VƯƠNG QUYỀN CỦA TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT

Thứ tư - 10/12/2025 09:23
tải xuống (6)
tải xuống (6)

Chiêm ngắm Đức Giêsu Kitô – Vua Vũ Trụ trên Thập giá, để nhận ra vương quyền của Người không hệ tại thống trị, nhưng là tỏa sáng trong tình yêu hy hiến và lòng thương xót dành cho tội nhân.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến,

Lễ Đức Giêsu Kitô Vua hôm nay được cử hành trong một khung cảnh xem ra hoàn toàn nghịch lý. Chúng ta tôn kính một Vị Vua, nhưng Tin Mừng lại trình bày hình ảnh của một tử tội bị treo trên thập giá: thân thể trần trụi, bị chế giễu, bị khinh bỉ và tưởng chừng như hoàn toàn thất bại.

Tin Mừng cho thấy các thủ lãnh, lính tráng và cả một tên trộm dữ đều buông lời chế nhạo Người: “Nếu ông là Đấng Kitô, hãy tự cứu mình đi.” “Nếu ông là vua dân Do Thái, hãy xuống khỏi thập giá đi.” (Lc 23,35–39)

Họ không thể hiểu nổi một Vị Vua lại chấp nhận bị hành hạ, chịu sỉ nhục và im lặng trước mọi lời xúc phạm. Trong khi đó, Đức Giêsu vẫn thinh lặng. Người không biện minh, không phản kháng. Người chọn con đường thập giá để tỏ bày tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Vương quyền của Người không nhằm thống trị, nhưng để yêu thương và tha thứ. Đức Giêsu là Vị Vua dám đánh mất tất cả: mất danh dự, mất tự do và mất cả mạng sống, chỉ để cứu lấy một người – đó là tên trộm lành trên đồi Sọ.

Ân huệ Người dành cho anh thật lớn lao và xứng đáng với điều anh dám sống trong sự thật. Giữa lúc mọi người chung quanh đều nhạo báng, anh lại thưa cùng Chúa: “Lạy Ngài, khi nào về Nước của Ngài, xin nhớ đến tôi.” (Lc 23,42)

Một lời cầu xin ngắn gọn nhưng đầy lòng tin. Anh tin Đức Giêsu là Vua, tin rằng khi kết thúc cuộc sống trần gian, mình có thể bước vào Nước Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu lập tức đáp lại: “Tôi bảo thật anh: Hôm nay, anh sẽ ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23,43)

Như thế, người trộm lành trở thành công dân đầu tiên của Vương Quốc Đức Kitô: không phải nhờ công trạng, nhưng nhờ một lòng sám hối chân thành và niềm tin đơn sơ. Anh thừa nhận tội lỗi của mình – “chúng ta chịu như thế này là đích đáng” – và nhận ra sự vô tội của Đức Giêsu. Chính cái nhìn xót xa ấy, cùng lời cầu xin đầy cậy trông, trở thành “tấm giấy thông hành” dẫn anh vào Nước Trời.

Thưa anh chị em, khi nhìn vào cách sống và cách yêu của Vua Giêsu, chúng ta nhận ra Người là:

– Vị Vua của sự tha thứ;
– Vị Vua của lòng thương xót;
– Vị Vua của những kẻ biết ăn năn sám hối.

Vương quốc của Người không dành riêng cho những ai hoàn hảo, nhưng mở rộng cho hết thảy những ai biết cải hoá đời mình và tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa.

Vì thế, lễ hôm nay không chỉ là dịp để chúng ta tung hô Đức Giêsu là Vua, nhưng còn mời gọi chúng ta để Người thật sự làm Vua trong lòng mỗi người. Điều đó xảy ra khi chúng ta sống theo lời Người dạy, để Lời Người chiếu sáng và biến đổi đời sống chúng ta hằng ngày.

Hãy noi gương Chúa Giêsu mà bước đi trên con đường yêu thương, tha thứ và phục vụ như chính Người đã yêu thương và phục vụ nhân loại.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Vua của lòng thương xót,
Chúa đã chết vì con và đã tha thứ cho người trộm lành.
Xin đừng để con lạc mất Chúa giữa lòng đời.
Đừng để con đóng đinh Chúa thêm một lần nữa
bằng sự chai đá của lòng mình.

Xin giúp con biết sám hối mỗi ngày,
biết tìm Chúa giữa những đau khổ,
biết nhận ra ánh sáng của Chúa giữa bóng tối cuộc đời.

Và như người trộm lành năm xưa,
con cũng thưa cùng Chúa:
“Hôm nay, lạy Ngài, khi nào về Nước Ngài, xin nhớ đến con.” Amen. 

 

Nguồn tin: Lm. Vinhsơn Nguyễn Minh Huấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập38
  • Hôm nay12,464
  • Tháng hiện tại136,256
  • Tổng lượt truy cập41,296,835
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây