MỞ ĐẦU GIỜ CHẦU
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con phủ phục trước nhan Chúa, thờ lạy và chúc tụng Chúa, Đấng là Bánh Hằng Sống và là Nguồn Ánh Sáng soi đường cho chúng con. Hôm nay, trong ngày lễ kính Thánh Tô-ma A-qui-nô, vị linh mục và tiến sĩ Hội Thánh, người đã sống đời mình như một mẫu gương khiêm tốn phục vụ Chúa và Giáo Hội qua học thức và cầu nguyện sâu xa, chúng con đến với Chúa để chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu khiêm hạ của Ngài. Giống như Thánh Tô-ma, người đã khiêm tốn nhận mình chỉ là "rơm rạ" trước sự khôn ngoan của Chúa, xin Chúa giúp chúng con học theo lời dạy trong Tin Mừng hôm nay: không tìm kiếm danh hiệu thầy, cha hay chỉ đạo, mà chỉ biết hạ mình phục vụ anh em. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con rằng tất cả đều là anh em với nhau, chỉ có một Thầy, một Cha, một Chỉ Đạo duy nhất là Chúa và Thiên Chúa Cha. Giờ chầu này, xin Chúa mở lòng chúng con để chúng con từ bỏ mọi tham vọng tôn mình lên, mà biết hạ mình xuống, trở thành những người phục vụ chân thành trong gia đình thiêng liêng của Chúa. Xin Chúa biến đổi chúng con từ những con người còn bị ràng buộc bởi lòng kiêu ngạo, danh vọng trần thế, thành những tâm hồn khiêm tốn, sẵn sàng cúi mình phục vụ như Chúa đã làm. Xin Chúa ban ơn cho chúng con nhận ra rằng sự vĩ đại thực sự nằm ở việc phục vụ, và qua đó, chúng con được tôn lên trong Nước Trời. Trong ngày lễ Thánh Tô-ma, xin vị tiến sĩ vĩ đại cầu bầu cho chúng con, để chúng con biết dùng trí khôn và đức tin để phục vụ Chúa và tha nhân, không tìm vinh quang cho mình mà chỉ cho Chúa. Amen.
CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quỳ gối trước Bí Tích Tình Yêu này, nơi Chúa ẩn mình dưới hình bánh để ở lại với chúng con mãi mãi. Chúa là Ánh Sáng soi đường, là Nguồn Sức Mạnh nâng đỡ chúng con giữa những cám dỗ của thế gian. Trong giờ chầu thiêng liêng này, chúng con dâng lên Chúa tất cả những gì sâu thẳm nhất trong lòng: những niềm vui thoáng qua, những nỗi buồn kéo dài, những lo toan hàng ngày, những hy vọng mong manh. Xin Chúa nhìn đến những yếu đuối và tội lỗi của chúng con, những lần chúng con đã tự tôn mình lên bằng cách tìm kiếm danh hiệu, quyền lực hay sự công nhận từ người khác, thay vì khiêm tốn phục vụ. Đã bao phen chúng con gọi nhau là thầy, cha, chỉ đạo theo cách thế gian, quên mất rằng chỉ có Chúa mới là Thầy chân thật, Cha hằng hữu và Chỉ Đạo duy nhất. Chúng con đã tôn mình lên qua lòng kiêu hãnh, và vì thế đã bị hạ xuống trong sự cô lập và đau khổ. Giờ đây, chúng con hối hận và ăn năn, xin Chúa xót thương tha thứ, biến đổi chúng con thành những người phục vụ khiêm tốn. Xin Chúa ban cho chúng con lòng khiêm hạ của Thánh Tô-ma A-qui-nô, người đã dành trọn đời nghiên cứu và cầu nguyện mà không hề tự cao, luôn coi mình là người học trò nhỏ bé trước Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được nếm trải tình yêu khiêm hạ của Chúa, tình yêu đã khiến Chúa cúi mình rửa chân cho các môn đệ, dạy chúng con rằng người lớn nhất phải là người phục vụ. Xin cho chúng con say mê Lời Chúa, sống gắn bó với Chúa trong Bí Tích Thánh Thể, để chúng con trở nên giống Chúa hơn trong sự hạ mình. Xin cho chúng con biết đặt Chúa làm trung tâm, từ bỏ mọi tham vọng cá nhân, và dấn thân phục vụ anh em chị em như những thành viên trong gia đình thiêng liêng. Xin Mẹ Maria, mẫu gương khiêm tốn tuyệt hảo, và Thánh Giuse, người phục vụ thầm lặng, cùng Thánh Tô-ma A-qui-nô cầu thay nguyện giúp cho chúng con, để chúng con vững bước trên đường theo Chúa, sống khiêm tốn và phục vụ trong mọi mối quan hệ. Amen.
LỜI CHÚA
TRÍCH TIN MỪNG THEO THÁNH MÁT-THÊU (Mt 23,8-12)
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Ki-tô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”
SUY NIỆM LỜI CHÚA
Lời dạy của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu hôm nay là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ và sâu sắc đối với mọi thời đại, đặc biệt trong bối cảnh xã hội Do Thái thời bấy giờ, nơi mà các thầy rabbi, các lãnh đạo tôn giáo thường tìm kiếm danh vọng và quyền lực qua các danh hiệu cao sang. Chúa Giêsu, vị Thầy chân thật, đã trực tiếp chỉ ra sự nguy hiểm của lòng kiêu ngạo và mời gọi các môn đệ sống khiêm tốn, phục vụ. Điều này không chỉ là một bài học đạo đức đơn thuần, mà là nền tảng cho việc xây dựng gia đình thiêng liêng của Chúa, nơi mọi người đều bình đẳng như anh em, và sự vĩ đại được đo lường bằng mức độ phục vụ. Chúng ta hãy cùng suy niệm sâu hơn về đoạn Tin Mừng này, đặc biệt qua lăng kính cuộc đời Thánh Tô-ma A-qui-nô, vị tiến sĩ Hội Thánh đã sống lời dạy này một cách xuất sắc.
Trước hết, Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.” Lời này không phủ nhận vai trò lãnh đạo hay giáo huấn trong Giáo Hội, nhưng nhấn mạnh rằng mọi danh hiệu đều phải xuất phát từ Chúa, không phải từ lòng kiêu hãnh con người. Trong xã hội hôm nay, chúng ta thường thấy con người tranh giành danh hiệu, chức vụ để khẳng định bản thân, dẫn đến chia rẽ và bất bình đẳng. Chúa mời gọi chúng ta nhận ra rằng tất cả đều là anh em, bình đẳng trước mặt Chúa, và chỉ có Chúa mới là Thầy duy nhất, Đấng dạy dỗ chúng ta qua Lời Ngài và Thánh Thần. Thánh Tô-ma A-qui-nô là minh chứng sống động: dù là một học giả vĩ đại với những tác phẩm như Summa Theologica, ngài luôn khiêm tốn, coi kiến thức của mình chỉ là "rơm rạ" so với mầu nhiệm Chúa, và dùng học thức để phục vụ Giáo Hội chứ không để tôn vinh bản thân.
Tiếp theo, Chúa dạy: “Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.” Điều này nhắc nhở chúng ta rằng mọi quyền bính trên trần gian đều tạm thời và phải hướng về Thiên Chúa Cha, nguồn cội của mọi sự. Không ai được tự phong mình là "cha" theo nghĩa tuyệt đối, vì chỉ Thiên Chúa mới là Cha hằng hữu. Trong gia đình thiêng liêng, mối quan hệ cha-con phải được xây dựng trên đức tin và vâng phục Chúa, chứ không phải trên quyền lực thế gian. Thánh Tô-ma, dù là linh mục và tiến sĩ, luôn sống như một người con khiêm tốn của Chúa Cha, cầu nguyện hàng giờ trước Thánh Thể để tìm ý Chúa, và dạy dỗ người khác với tinh thần phục vụ chứ không thống trị.
Rồi Chúa tiếp tục: “Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Ki-tô.” Lời này cảnh báo chống lại sự lạm dụng quyền lãnh đạo, nơi con người tự coi mình là trung tâm, chỉ đạo người khác theo ý riêng. Chúa Kitô là Chỉ Đạo duy nhất, và mọi lãnh đạo phải noi gương Ngài, Đấng đã đến để phục vụ chứ không để được phục vụ (xem Mt 20,28). Trong bối cảnh Giáo Hội và xã hội ngày nay, nơi lãnh đạo thường bị cám dỗ bởi quyền lực, lời dạy này kêu gọi sự khiêm tốn thực sự. Thánh Tô-ma A-qui-nô, dù ảnh hưởng lớn lao qua các tác phẩm thần học, luôn coi mình là người hướng dẫn khiêm tốn dưới sự chỉ đạo của Chúa Kitô, và ngài đã dành đời mình để làm sáng tỏ chân lý đức tin mà không tìm kiếm sự công nhận cá nhân.
Cuối cùng, Chúa tóm tắt: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.” Đây là đỉnh cao của lời dạy, lật ngược logic thế gian: vĩ đại không phải ở địa vị cao mà ở sự phục vụ khiêm hạ. Ai tôn mình lên bằng kiêu ngạo sẽ bị hạ xuống, nhưng ai hạ mình như trẻ thơ sẽ được Chúa tôn lên. Điều này phản ánh cuộc đời Chúa Giêsu, Đấng đã hạ mình đến tận cùng trên Thập Giá để cứu chuộc chúng ta. Thánh Tô-ma A-qui-nô sống lời này qua việc khiêm tốn học hỏi từ mọi người, ngay cả từ các thầy cũ và anh em dòng Đa Minh, và dùng tài năng để phục vụ Giáo Hội mà không màng danh lợi. Ngài từng nói rằng tất cả kiến thức của ngài chỉ là "rơm rạ" sau một thị kiến Chúa, chứng tỏ sự hạ mình sâu sắc.
Suy niệm này mời gọi chúng ta áp dụng vào đời sống. Trong thế giới đầy cạnh tranh hôm nay, chúng ta thường tôn mình lên qua thành công, địa vị, thậm chí trong cộng đoàn đức tin. Nhưng Chúa dạy rằng gia đình thiêng liêng được xây dựng trên sự khiêm tốn và phục vụ, nơi mọi người là anh em, không có sự phân biệt cao thấp. Hãy nghĩ về những lúc chúng ta tìm kiếm danh hiệu "thầy" qua kiến thức, "cha" qua quyền lực gia đình, hay "chỉ đạo" qua lãnh đạo cộng đoàn. Chúa mời gọi chúng ta hạ mình, phục vụ như Thánh Tô-ma: dùng tài năng để nâng đỡ anh em, cầu nguyện trước Thánh Thể để tìm ý Chúa, và sống khiêm tốn để được tôn lên trong Nước Trời. Trong ngày lễ ngài, xin Thánh Tô-ma cầu bầu để chúng con noi gương ngài, biến đổi cuộc đời thành lời chứng phục vụ. Lạy Chúa, xin cho chúng con ơn khiêm tốn để nhận ra mình chỉ là anh em với nhau, và sức mạnh để phục vụ mà không mệt mỏi. Xin cho chúng con biết từ bỏ con người cũ đầy kiêu ngạo, để mặc lấy con người mới của Chúa, sống phục vụ trong gia đình thiêng liêng. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Giuse và Thánh Tô-ma A-qui-nô. Amen.
LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, sau khi suy niệm Lời Chúa, chúng con dâng lên Chúa những lời cầu tha thiết này, xin Chúa nhậm lời.
- Lạy Chúa, xin cho chúng con ơn khiêm tốn để không tìm kiếm danh hiệu thầy, cha hay chỉ đạo theo cách thế gian. Giống như Thánh Tô-ma A-qui-nô đã khiêm tốn trước Chúa, xin Chúa giúp chúng con nhận ra rằng chỉ có Chúa là Thầy, Cha và Chỉ Đạo duy nhất. Xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin để từ bỏ mọi tham vọng tôn mình lên, và sống bình đẳng như anh em trong gia đình thiêng liêng của Chúa, phục vụ nhau với tình yêu chân thành.
- Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hạ mình xuống để được tôn lên trong Nước Trời. Trong thế giới đầy kiêu ngạo hôm nay, xin Chúa dạy chúng con noi gương Chúa Giêsu, Đấng đã hạ mình phục vụ đến tận cùng. Xin cho chúng con can đảm đối diện với những lúc chúng con tôn mình lên qua ích kỷ, và sức mạnh để cúi mình phục vụ anh em, đặc biệt những người yếu kém, để qua đó chúng con được Chúa nâng đỡ và tôn vinh.
- Lạy Chúa, xin cho chúng con được tràn đầy Thánh Thần để sống phục vụ như người lớn nhất trong anh em. Chúa đã dạy rằng người lớn phải là người phục vụ; xin ban Thánh Thần của Chúa để chúng con mạnh mẽ sống lời ấy, xây dựng cộng đoàn đức tin nơi mọi người phục vụ lẫn nhau mà không tranh giành quyền lực. Xin cho chúng con noi gương Thánh Tô-ma, dùng tài năng Chúa ban để phục vụ Giáo Hội và tha nhân, mà không màng danh vọng.
- Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ưu tiên ý Chúa trong mọi mối quan hệ và lãnh đạo. Trong gia đình, cộng đoàn và xã hội, xin Chúa giúp chúng con không gọi ai là thầy hay cha theo nghĩa tuyệt đối, mà luôn hướng về Chúa. Xin ban cho chúng con lòng khiêm tốn của Thánh Tô-ma để học hỏi từ mọi người, và nhiệt thành phục vụ để Nước Chúa trị đến, làm chứng cho tình yêu khiêm hạ của Chúa giữa thế gian.
- Lạy Chúa, xin cho chúng con ơn bền đỗ trong cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa, như Thánh Tô-ma đã làm. Xin Chúa biến giờ chầu này thành nguồn sức mạnh để chúng con sống khiêm tốn hàng ngày, từ bỏ mọi ràng buộc kiêu ngạo, và dấn thân phục vụ anh em chị em trong đức tin, để gia đình thiêng liêng của Chúa được mở rộng và vững mạnh.
LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa vì giờ phút quý báu này, nơi chúng con được chiêm ngắm và suy niệm lời dạy khiêm tốn và phục vụ của Chúa. Xin Chúa ở lại với chúng con, để chúng con mang tinh thần này vào cuộc sống hàng ngày, noi gương Thánh Tô-ma A-qui-nô sống khiêm hạ và phục vụ. Xin Chúa ban cho chúng con ơn vâng phục không ngừng, để chúng con trở nên giống Chúa hơn trong sự hạ mình, và gắn bó hơn trong gia đình thiêng liêng. Xin cho chúng con ra đi và sống phục vụ anh em, làm cho mọi người nhận ra Chúa là Thầy, Cha và Chỉ Đạo duy nhất. Xin Thánh Tô-ma cầu bầu cho chúng con, để chúng con dùng đời mình làm chứng cho chân lý khiêm tốn. Amen.