Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ hai - 26/01/2026 19:16
tải xuống (4)
Thưa anh chị em, bản văn Tin Mừng theo thánh Máccô mà chúng ta vừa nghe là một trong những đoạn gây nhiều "sốc" nhất cho những ai đọc theo lối chữ nghĩa bề ngoài. Hình ảnh Đức Mẹ và các anh em đứng bên ngoài, đang tìm cách tiếp cận Đức Giêsu, và câu trả lời có vẻ "lạnh lùng" của Người: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?" dễ làm cho chúng ta cảm thấy một sự đứt gãy về tình cảm gia đình. Thế nhưng, nếu chúng ta dừng lại ở đó, chúng ta sẽ bỏ lỡ một mặc khải vĩ đại về một vương quốc mới mà Đức Giêsu đang thiết lập – nơi mà những hàng rào của huyết thống, sắc tộc và giai cấp bị phá đổ để nhường chỗ cho một mối tương quan cao cả hơn: tương quan của những người thực thi ý muốn Thiên Chúa. Trước hết, chúng ta cần đi sâu vào phần CHÚ GIẢI TIN MỪNG để hiểu bối cảnh của sự việc. Thánh Máccô rất tinh tế khi đặt để các chi tiết tương phản: "Đứng ở ngoài" và "Ngồi chung quanh". Mẹ và anh em Đức Giêsu đứng ở ngoài – một khoảng cách vật lý nhưng cũng là một biểu tượng về sự chưa thấu hiểu trọn vẹn sứ mạng của Người tại thời điểm đó. Trong khi đó, đám đông tội lỗi, những người đau khổ, những kẻ thấp kém lại đang "ngồi chung quanh" Người. Họ tạo thành một vòng tròn thân mật, một hình ảnh của Hội Thánh sơ khai đang lắng nghe Lời. Khi nghe báo tin người thân đang tìm mình, Đức Giêsu không có ý phủ nhận công ơn của Đức Maria, nhưng Người đang thực hiện một cuộc "vượt qua" về mặt thần học. Người chuyển từ gia đình tự nhiên sang gia đình siêu nhiên. Câu hỏi "Ai là mẹ tôi?" không phải là một sự phủ nhận, mà là một lời mời gọi đám đông hãy nhìn xa hơn những gì là nhãn tiền. Điểm cốt lõi nằm ở câu 35: "Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi". Ở đây, Đức Giêsu thiết lập một "phong cách gia đình" mới. Trong gia đình này, thẻ căn cước không phải là dòng máu đang chảy trong huyết quản, mà là sự vâng phục đối với ý muốn của Chúa Cha. Hãy nhìn vào Đức Maria, Người không chỉ là Mẹ vì đã cưu mang Chúa về mặt thể lý, mà trước hết, Người là Mẹ vì hai tiếng "Xin Vâng" (Fiat) tại truyền tin. Mẹ là người môn đệ đầu tiên và hoàn hảo nhất vì Mẹ đã thi hành ý muốn Thiên Chúa một cách trọn vẹn nhất. Đức Giêsu đang đề cao giá trị của đức tin lên trên giá trị của huyết thống. Đây là một cuộc cách mạng văn hóa và tôn giáo, mở cửa cho tất cả mọi dân tộc, không kể Do Thái hay dân ngoại, đều có thể trở thành "người thân" của Con Thiên Chúa. Dưới góc độ GỢI Ý MỤC VỤ, sứ điệp này chất vấn chúng ta về lối sống đạo hiện nay. Chúng ta thường tự hào mình là "đạo gốc", là con nhà tông, là người có tên trong sổ rửa tội từ đời ông bà. Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc nhở rằng: cái "gốc" đó chẳng có giá trị gì nếu chúng ta vẫn đứng ở "bên ngoài" ý muốn của Thiên Chúa. Có biết bao nhiêu người hằng ngày vẫn đến nhà thờ, vẫn đọc kinh van vái, nhưng khi bước ra khỏi cửa nhà thờ, họ lại sống theo ý riêng của mình: ích kỷ, tham lam, chia rẽ và hận thù. Họ đang đứng ở ngoài, trong khi những người mà chúng ta coi là "dân ngoại", nhưng lại sống công bằng, bác ái, yêu thương – họ có lẽ lại đang "ngồi chung quanh" Chúa và thi hành ý muốn của Ngài. Trong mục vụ giáo xứ, chúng ta thường thấy những sự chia rẽ phe nhóm dựa trên tình làng nghĩa xóm, dòng tộc hay hội đoàn. Bài Tin Mừng này là một liều thuốc chữa lành căn bệnh "cục bộ" đó. Trong nhà Chúa, không có đặc quyền dựa trên thâm niên hay quen biết. Đặc quyền duy nhất là được phục vụ và vâng nghe Lời Chúa. Một giáo xứ thực sự là một gia đình khi mọi thành viên cùng nhìn về một hướng, cùng thực hiện ý muốn của Cha là: yêu thương kẻ nghèo hèn, nâng dậy kẻ ngã quỵ và chữa lành những tâm hồn tan vỡ. Nếu chúng ta chỉ yêu thương những người trong "nhóm" của mình, chúng ta mới chỉ dừng lại ở mức độ "anh em huyết thống", chưa vươn tới tầm mức "anh em trong Chúa". Đặc biệt, đối với các gia đình Kitô hữu, chúng ta cần suy nghĩ lại về mục đích giáo dục con cái. Đôi khi chúng ta chỉ lo cho con cái thành đạt về vật chất, danh vọng mà quên mất việc dạy chúng biết "tìm ý Chúa" trong đời. Một gia đình hạnh phúc theo Tin Mừng không phải là gia đình không có sóng gió, nhưng là gia đình mà ở đó, mọi thành viên đều lấy ý Chúa làm kim chỉ nam. Khi đối diện với thử thách, thay vì hỏi "Tại sao con khổ?", hãy hỏi "Chúa muốn con làm gì trong hoàn cảnh này?". Khi cha mẹ và con cái cùng nhau thi hành ý muốn của Thiên Chúa, mối dây liên kết giữa họ sẽ không chỉ dừng lại ở đời này, mà còn kéo dài đến cõi vĩnh hằng. Thưa anh chị em, con đường thi hành ý muốn Thiên Chúa không phải lúc nào cũng rải đầy hoa hồng. Chính Đức Giêsu đã phải đi qua con đường Thập giá để thực hiện ý muốn của Cha. Đôi khi, thực hiện ý Chúa đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ ý riêng, từ bỏ những quyền lợi cá nhân, thậm chí là từ bỏ những mối tương quan thân thiết nếu chúng ngăn trở chúng ta đến với Chân Lý. Nhưng phần thưởng thật lớn lao: chúng ta được trở thành mẹ, thành anh em, chị em của Chúa. Chúng ta không còn là những kẻ xa lạ, nhưng là người nhà của Thiên Chúa. Đó là phẩm giá cao quý nhất mà không một tước vị trần gian nào có thể so sánh được. Lạy Chúa, xin cho chúng con không chỉ đứng ở "ngoài" để quan sát hay để mời Chúa ra theo ý mình, nhưng biết can đảm bước vào "bên trong", ngồi xuống dưới chân Chúa để lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Xin cho mỗi chúng con, trong những ngày sống này, luôn thao thức tìm kiếm ý Chúa qua các biến cố của cuộc đời, qua tiếng lương tâm và qua nhu cầu của những anh chị em nghèo khổ xung quanh. Nhờ đó, chúng con thực sự xứng đáng là thành viên trong đại gia đình của Chúa, nơi mà tình yêu và sự vâng phục là mối dây liên kết vĩnh cửu. Amen.