Kính thưa Quý Cha và Quý Vị,
Triệu Vi
2026-03-20T01:51:26-04:00
2026-03-20T01:51:26-04:00
https://hoatinhthuong.net/Bai-viet-chia-se/kinh-thua-quy-cha-va-quy-vi-12199.html
/themes/default/images/no_image.gif
Hoa Tình Thương
https://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ sáu - 20/03/2026 01:51
Với tâm tình tạ ơn, chúng con nhớ lại một sáng kiến truyền giáo rất đẹp mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã khởi xướng ngày 6.4.2014. Đó là một sáng kiến rất đơn sơ, rất thực tế, và ai cũng có thể tham gia.
Chỉ là một cuốn sách nhỏ, gọn gàng, gồm những phần cốt lõi của Thánh Kinh. Nhưng chính sự nhỏ bé ấy lại trở thành một phương tiện truyền giáo mạnh mẽ. Bởi vì khi một người mở trang Tin Mừng ra, họ không chỉ đọc một cuốn sách — họ có thể gặp gỡ chính Chúa Giêsu Kitô, Đấng đang sống và có thể chạm vào, biến đổi, và làm mới cuộc đời con người.
Với cuốn “Quà Tặng Tin Mừng”, mỗi người tín hữu có thể tự trang bị cho mình hành trang truyền giáo, và đồng thời cũng có thể nhẹ nhàng giúp những người chung quanh tìm gặp Chúa.
Năm nay, khi Giáo Hội tại Việt Nam đang sống Năm Truyền Giáo theo định hướng mục vụ chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, chúng con rất vui mừng được chia sẻ Bản Phép Lành Tòa Thánh (mới) của Đức Thánh Cha Lêô XIV, dành cho tất cả những ai quảng đại đón nhận và tham gia vào hành trình truyền giáo đơn sơ này.
Thực ra, ngay từ những ngày đầu khi biết chúng con cố gắng theo đuổi sáng kiến truyền giáo này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã rất vui mừng và ban Phép Lành Tòa Thánh cho tất cả những ai cộng tác.
Đặc biệt, khi chúng con hoàn tất bản dịch mới của cuốn “Quà Tặng Tin Mừng” và phát hành từ năm 2020, chúng con đã kính gửi tặng Đức Thánh Cha 5 cuốn. Ngài đích thân nhận 2 cuốn, và trao 3 cuốn cho Cha Thư Ký để tặng nhân viên Vatican. Ngài rất vui và hứa sẽ cầu nguyện lâu dài cho tất cả chúng ta.
Hôm nay, khi Đức Thánh Cha Phanxicô đã về Nhà Cha, chúng con xin được chia sẻ Bản Phép Lành Tòa Thánh (mới) của Đức Thánh Cha Lêô XIV, nhưng vẫn mang cùng tinh thần, cùng ý nghĩa và cùng mục đích truyền giáo như ban đầu.
Trên tinh thần hiệp thông đó, chúng con sẵn lòng tặng Bản Phép Lành Tòa Thánh cho bất cứ cá nhân hay cộng đoàn nào mong muốn có một kỷ niệm thiêng liêng với các Đức Thánh Cha, và cùng đồng hành với chương trình TRUYỀN GIÁO BẰNG QUÀ TẶNG TIN MỪNG.
Để giúp chúng con có thể tự trang trải những chi phí thực tế như in ấn, ép nhựa, bao bì và cước phí vận chuyển, xin quý vị nếu có thể hỗ trợ khoảng 150.000 VN đồng cho mỗi bản (kích thước khoảng 30 x 40 cm). Xin ghi danh với email: quatangtinmung@gmail.com để được phục vụ.
Xin được nói rõ rằng đây không phải là lệ phí, nhưng chỉ là sự hỗ trợ tự nguyện để bù đắp chi phí thực hiện. Nếu xin cho nhiều người cùng lúc, chi phí có thể giảm và tiết kiệm đến khoảng 50%.
Sau 22 năm truyền giáo bằng truyền thông, và 12 năm đồng hành với “Quà Tặng Tin Mừng”, điều đọng lại sâu sắc nhất trong lòng chúng con chỉ là một xác tín rất đơn giản:
Điều cốt lõi của truyền giáo là giới thiệu Chúa Giêsu Kitô – chứ không phải bất cứ điều gì khác.
Mọi lý thuyết, mọi nhân vật nổi tiếng, mọi trào lưu, mọi chương trình, thậm chí cả chính chúng ta và cả những hoạt động của Giáo Hội, rốt cuộc chỉ là phương tiện.
Nhưng con người rất dễ nhầm lẫn.
Chúng ta có thể vô tình biến phương tiện thành trung tâm, biến hoạt động thành mục tiêu, biến tổ chức thành đích đến.
Và khi điều đó xảy ra, dù có bao nhiêu nỗ lực, kết quả cuối cùng vẫn có thể chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Người ta có thể chi ra hàng ngàn tỷ cho những điều chóng qua, rồi tự hào vì chúng tồn tại được vài chục hay một trăm năm, rồi nói rằng đó là “nhất thế giới”, “nhất Việt Nam”, hay “nhất trong số những điều mau qua chóng tàn”.
Nhưng Tin Mừng không được đo bằng những thước đo ấy.
Truyền giáo không phải là xây dựng một công trình để đời.
Truyền giáo cũng không phải là ban ơn hay làm phúc cho người khác.
Nếu chúng ta nghĩ như thế, rất có thể đó chỉ là một chiếc bẫy rất tinh vi của lòng kiêu ngạo.
Truyền giáo đơn giản chỉ là đem Chúa Giêsu đến với người khác.
Chỉ vậy thôi.
Giống như một mồi lửa nhỏ.
Có thể chỉ là một cây nến,
một que diêm,
một đốm lửa bé xíu.
Nhưng nếu được châm lên, được trao đi, được chia sẻ —
ngọn lửa ấy có thể lan ra và sưởi ấm rất nhiều tâm hồn.
Vì thế, hãy mạnh dạn lên.
Hãy tận dụng mọi cơ hội để chia sẻ Chúa Giêsu cho những người đang ở gần chúng ta.
Họ sẽ tự gặp Chúa.
Chúa đang hiện diện nơi Thánh Thể.
Chúa cũng đang chờ đợi chúng ta nơi Thánh Kinh.
Và đôi khi con đường đơn giản nhất để đến với Chúa chỉ là một cuốn “Quà Tặng Tin Mừng.”
Có lẽ cũng đã đến lúc chúng ta cần làm mới lại chính cách nói của mình.
Từ ngữ “truyền giáo” đôi khi đã trở nên quen quá, khô quá, và mất đi sức đánh động.
Thay vì chỉ nói “truyền giáo”,
hãy đơn sơ gọi đó là:
Quà Tặng Tin Mừng.
Quà Tặng Chúa Giêsu Kitô.
Một món quà của Đức Thánh Cha,
một món quà của Đức Cha giáo phận,
một món quà của giáo xứ,
một món quà của dòng tu,
một món quà của hội đoàn,
hay đơn giản là một món quà nhỏ của mỗi người tín hữu dành cho anh chị em mình.
Một món quà có thể rất nhỏ bé về vật chất,
nhưng lại mang giá trị thiêng liêng không giới hạn.
Một đồng vốn nhỏ,
nhưng hoa trái có thể lan tỏa bất tận.
Xin hãy để Chúa làm công việc của Ngài.
Đừng làm thay Chúa.
Và càng đừng vô tình ngăn cản Chúa hành động chỉ vì chúng ta muốn mọi sự phải theo ý mình, rồi tự trấn an rằng:
“Tôi đang truyền giáo.”
Xin quý vị cầu nguyện cho chúng con,
để chúng con có thêm can đảm và nhiệt tâm khởi động và chia sẻ nguồn động lực mà chúng con gọi cách đơn sơ là:
“Tự Học Kinh Doanh Chúa.”
Ước gì chúng ta không còn ì ạch với những gì đã cũ kỹ,
nhưng luôn biết đặt lại Chúa Giêsu Kitô – Vua của chúng ta – vào trung tâm của mọi sự.
Chúng con xin chân thành cảm ơn,
và rất mong tiếp tục được hiệp thông trong lời cầu nguyện và trong sứ mạng chia sẻ Tin Mừng.
Nguồn tin: Ban Biên Tập Công Giáo Việt Nam