LỜI NGUYỆN SÁNG THỨ HAI TUẦN XII MÙA THƯỜNG NIÊN

Chủ nhật - 21/06/2026 20:07
images (6)
images (6)
Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, sáng nay con đến trước mặt Chúa với một tâm hồn thật nhỏ bé, thật nghèo nàn và cũng thật nhiều giới hạn. Con đến không phải để kể công, không phải để tự hào rằng mình tốt hơn ai, đạo đức hơn ai, ngay lành hơn ai, nhưng con đến như một người tội lỗi đang cần ánh sáng của Chúa soi vào tận đáy lòng mình. Lời Chúa hôm nay làm con giật mình: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” Lạy Chúa, đã bao lần con tưởng mình sáng mắt, nhưng thật ra lòng con còn đầy bóng tối. Đã bao lần con tưởng mình có quyền sửa người khác, nhưng chính con lại chưa để Chúa sửa mình. Đã bao lần con nhìn thấy rất nhanh cái rác nhỏ nơi anh chị em, nhưng lại cố tình làm ngơ trước cái xà lớn trong mắt mình.
Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì thói quen xét đoán đã ăn sâu trong lòng con. Con xét đoán bằng lời nói, bằng ánh mắt, bằng thái độ, bằng sự im lặng lạnh lùng, bằng những suy nghĩ âm thầm không ai biết. Có khi con chưa hiểu hết câu chuyện của người khác, nhưng đã vội kết luận. Có khi con chỉ nhìn thấy một lỗi lầm của họ, nhưng lại quên cả hành trình đau khổ, nước mắt và cố gắng của họ. Có khi con nghe một lời đồn, một câu chuyện chưa rõ thật hư, mà lòng con đã nghiêng về phía kết án. Có khi con nhân danh sự thật, nhân danh đạo đức, nhân danh công bằng, nhưng thật ra trong lòng con lại thiếu bác ái, thiếu khiêm nhường, thiếu lòng thương xót. Con đã dùng sự thật như một lưỡi dao thay vì như một ánh đèn. Con đã dùng lời nói để làm đau thay vì để chữa lành. Con đã dùng tiêu chuẩn nghiêm khắc cho người khác, nhưng lại dành cho mình biết bao lý do để được thông cảm.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết con yếu đuối. Con dễ thấy lỗi người khác vì nhìn ra ngoài thì dễ hơn nhìn vào trong. Con dễ sửa người khác vì sửa mình thì đau hơn. Con dễ nói về cái sai của người khác vì đối diện với cái sai của chính mình thì nhục nhã hơn. Nhưng hôm nay Chúa mời con dừng lại. Chúa không bảo con nhắm mắt trước sự dữ. Chúa không dạy con thờ ơ trước lỗi lầm. Chúa chỉ dạy con phải bắt đầu từ chính mình. “Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã.” Lạy Chúa, xin cho con hiểu rằng người môn đệ thật của Chúa không phải là người có đôi mắt chuyên đi soi lỗi anh em, nhưng là người có một trái tim biết để Chúa soi sáng chính mình trước tiên.
Xin Chúa lấy khỏi mắt con cái xà của kiêu ngạo, để con không còn tự đặt mình lên cao mà nhìn người khác từ trên xuống. Xin Chúa lấy khỏi mắt con cái xà của thành kiến, để con không đóng khung anh chị em trong một lỗi lầm, một quá khứ, một lời nói hay một lần vấp ngã. Xin Chúa lấy khỏi mắt con cái xà của ganh tỵ, để con không khó chịu trước điều tốt đẹp nơi người khác. Xin Chúa lấy khỏi mắt con cái xà của tự ái, để con không biến mọi lời góp ý thành xúc phạm. Xin Chúa lấy khỏi mắt con cái xà của giả hình, để con không sống hai mặt: bên ngoài đạo đức, bên trong đầy xét nét; bên ngoài hiền lành, bên trong đầy cay đắng; bên ngoài nói lời yêu thương, bên trong âm thầm loại trừ.
Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa ngày mới này với tất cả những cuộc gặp gỡ, những lời nói, những ánh nhìn, những suy nghĩ và những phản ứng của con. Xin Chúa đặt nơi môi miệng con sự dịu dàng. Khi con muốn nói một lời làm tổn thương, xin Chúa nhắc con im lặng. Khi con muốn phán xét ai, xin Chúa nhắc con nhớ rằng con cũng cần được thương xót. Khi con muốn vạch lỗi người khác, xin Chúa cho con biết tự hỏi: chính con có đang sống điều mình đòi hỏi nơi họ không? Khi con nghe một câu chuyện không tốt về người khác, xin Chúa cho con biết dừng lại, cầu nguyện và đừng góp thêm một lời làm cho vết thương lan rộng. Khi con gặp một người khó thương, xin Chúa cho con nhớ rằng họ cũng là người được Chúa yêu, cũng có những nỗi đau con không thấy, cũng có những cuộc chiến âm thầm con không biết.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con đôi mắt của Chúa. Đôi mắt đã nhìn Phêrô không phải để kết án nhưng để phục hồi. Đôi mắt đã nhìn người phụ nữ tội lỗi không phải để ném đá nhưng để mở ra con đường hoán cải. Đôi mắt đã nhìn Giakêu không phải như một kẻ thu thuế đáng khinh, nhưng như một người con cần được cứu. Đôi mắt đã nhìn kẻ trộm lành trên thập giá không phải bằng quá khứ tội lỗi của anh, nhưng bằng niềm tin cuối cùng của anh. Xin cho con cũng biết nhìn anh chị em không chỉ bằng điều họ đã sai, nhưng bằng điều Chúa còn có thể làm nơi họ. Xin cho con đừng bao giờ quên rằng một con người luôn lớn hơn lỗi lầm của họ, và lòng thương xót của Chúa luôn lớn hơn mọi yếu đuối của con người.
Lạy Chúa, xin dạy con biết sửa lỗi trong yêu thương. Vì có những lúc con cần góp ý, cần nhắc nhở, cần nói sự thật. Nhưng xin cho con chỉ nói khi lòng con đã được thanh luyện khỏi giận dữ, khỏi khinh thường, khỏi muốn thắng, khỏi muốn chứng minh mình đúng. Xin cho lời góp ý của con không phát xuất từ cái tôi bị tổn thương, nhưng từ tình yêu muốn người khác được lớn lên. Xin cho con biết phân biệt giữa sửa lỗi và hạ nhục, giữa nói thật và làm đau, giữa xây dựng và kết án. Xin cho con nhớ rằng chỉ người biết quỳ xuống trước Chúa mới có thể đứng lên nâng đỡ anh em; chỉ người đã để Chúa chữa lành mình mới có thể chạm vào vết thương của người khác cách nhẹ nhàng.
Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim khiêm nhường. Khiêm nhường để biết mình cũng có cái xà trong mắt. Khiêm nhường để nhận rằng con không luôn đúng. Khiêm nhường để xin lỗi khi con sai. Khiêm nhường để lắng nghe khi người khác góp ý. Khiêm nhường để không lấy lỗi lầm của ai làm đề tài mua vui. Khiêm nhường để không biến mình thành quan tòa của anh chị em. Khiêm nhường để biết rằng nếu hôm nay con còn đứng vững, không phải vì con tốt lành hơn ai, nhưng vì Chúa còn nâng đỡ con. Nếu hôm nay con chưa sa ngã như người khác, không phải vì con mạnh mẽ hơn, nhưng vì ơn Chúa còn gìn giữ con trong âm thầm.
Lạy Chúa, ngày hôm nay xin cho con sống chậm lại trước khi xét đoán, cầu nguyện trước khi nói, cảm thông trước khi kết luận, và yêu thương trước khi sửa lỗi. Xin cho con biết đong cho người khác đấu nào mà chính con muốn Chúa đong lại cho con: đấu của lòng nhân hậu, đấu của sự kiên nhẫn, đấu của tha thứ, đấu của bao dung, đấu của hy vọng. Vì con biết, nếu Chúa xét con theo sự công thẳng nghiêm ngặt, con chẳng thể đứng vững. Nhưng Chúa đã nhìn con bằng lòng thương xót, đã tha thứ cho con biết bao lần, đã kiên nhẫn với con biết bao năm tháng. Xin cho con cũng biết trở nên một chút lòng thương xót ấy cho những người con gặp hôm nay.
 

Nguồn tin:  Lm Anmai, CSsR::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập24
  • Hôm nay11,278
  • Tháng hiện tại253,584
  • Tổng lượt truy cập43,932,220
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây